Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

CỘT MỐC BIÊN CƯƠNG



Nặng nghĩa biên cương của nước non
Kề vai gánh vác việc giang sơn
Tình yêu tổ quốc luôn bừng sáng
Đức lớn tông nòi mãi sắt son
Giới tuyến ngàn xưa lòng quyết giữ
Trùng khơi vạn sóng dạ không sờn
Tâm ngời chí sáng vì sông núi
Cột mốc là đây phải vững hơn.

13-2-05
Văn Nhã

 

ĐI DỌC TRIỀN SÔNG



Kinh Thày thả bước buổi trưa nay
Nắng trải vàng ươm lượn sóng bày
Thiếu phụ môi cười như tỏa sáng
Trai làng nhuộm tóc đỏ xanh mây
Trên đồng máy chạy reo vang tiếng
Giữa bến thuyền khoang đá chở đầy
Cá quẫy trong lồng tung bọt nước
Hoa vàng bãi cải thoảng mơ say.

12-2-21
Văn Nhã

 

NỤ XUÂN



Màu xanh lá ngọn tươi xinh
Vươn lên đón nắng thân hình đẹp sao
Bầu trời lượn gió vẫy chào
Mây bay tới đỉnh tầng cao rạng ngời
Xuân vui khoảng lặng chơi vơi
Khoe hồng sức trẻ trong lời hát ca
Muôn câu mãi vẫn đậm đà
Nghe lòng luyến đợi người xa trở về
Cùng nhau thỏa thích đam mê
Vườn rau ruộng lúa tràn trề bội thu
Biên cương sạch bóng quân thù
Quê nhà ngọt lịm lời ru đón mình.

CL, 04/01/2021
Văn Nhã




CÔNG ĐỒN NGÃ SÁU

Bao ngày ở bến kênh Hai Tám
Ngã Sáu Mỹ Trung nước thủy triều
Những buổi bơi thuyền ra lộ bốn
Trên cồn ấp nhỏ ngã ba siêu
Dòng kênh ánh nguyệt lung linh tỏa
Vọng cổ ngân nga điệu hát vàng
Lệnh cấp trên về vào Ngã Sáu
Chi khu bắt ngụy phải đầu hàng
Qua rồi 48 mùa xuân ấy
Chốt giặc tan tành giải phóng thu
Đài kỷ niệm đây lòng nhắc nhở
Anh hùng góp sức của dân ta
Thời gian vội vã chẳng theo đà
Mong được cảm thông giây phút qua
Không ghé vào thăm hai Lượm đã
Chợ nổi Cái Bè giữa trước đa. 

2-7-20
Văn Nhã

 

THĂM ẤP BẮC CAI LẬY



Trở lại sông Vàm trận địa xưa
Loanh quanh quãng vắng con đường dừa
Thương ngày chặn giặc sư đoàn chín
Nhớ tối quân thù ngập cả vưa
Hỏa lực đoàn ta tan rã hết
Hàng cây đổ ngã tiến khôn thừa
Tình quê tỷ muội niềm xao xuyến
Thỏa nguyện đồng hương Ấp Bắc chưa.

1-7-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét