Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

LẠI VIẾT CHO EM



Bao lần đã viết về em
Mà sao chưa đủ nhớ thèm mông mênh
Buổi hành quân giữa bưng biền
Tràm xanh, nắng đỏ, hoa sen thắm hồng
Dòng kênh trải nước phơi trong
Nghe câu hát gọi để lòng xôn xao
Giọng nam ơi quá ngọt ngào
Lời ca vọng cổ gửi trao tâm tình
Nắng ngời vạn ánh lung linh
Rặng bần thưa lá cho mình nhớ ta
Tóc dài tha thướt đậm đà
Hương đưa thoang thoảng thắm hoa chào mời
Mấy bận chèo thuyền dạo chơi
Chống sào quá vụng em thời khiến đâu
Câu ca vọng cổ gửi sầu
Đầm sen thấm đậm cho nhau tấc lòng

10-1-20
Văn Nhã

 

NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC



Năm châu hạnh phúc chuyến du hành
Hưởng ứng muôn người phải xứng danh
Chấm dứt xâm lăng cùng bạo lực
Nhân quyền trọng vọng phải hình thành
Cùng nhau sáng tạo xây tri thức
Góp sức niềm tin dựng khởi nhanh
Thế giới trong ngần vui đạo nghĩa
Làm lên sự nghiệp nước non mình.


20-3-21
Văn Nhã

 

BỨC TRANH QUÊ



Cuộc sống làng quê ở xóm tây
Nghe xa nhịp mõ tiếng chuông chầy
Diều như khói cuộn qua thôn bản
Ngọn gió vèo trôi giữa áng mây
Trẻ hát ngân nga nơi phố nhỏ
Già vui niệm phật giữa chùa nầy
Khung tranh sáng đẹp khu Tường đấy
Ẩn chứa trong lòng ngây ngất say.

12-1-21
Văn Nhã

 

MÙA ĐÔNG CỬA KHẨU




Cửa khẩu biên cương ở Lạng Sơn
Thăm quan cảnh đẹp dạ căm hờn
Ơn người mở rộng yên bờ cõi
Giận kẻ vinh thân bán nước cơn
Rắc họa xâm lăng loài phản phúc
Mang bom phá núi bọn Trung bờm
Ngàn năm vẫn đó quân xâm lược
Miệng phật tâm xà chả có hơn.

20-12-20
Văn Nhã

 

CÔNG ĐỒN NGÃ SÁU




Bao ngày ở bến kênh Hai Tám
Ngã Sáu Mỹ Trung nước thủy triều
Những buổi bơi thuyền ra lộ bốn
Trên cồn ấp nhỏ ngã ba siêu

Dòng kênh ánh nguyệt lung linh tỏa
Vọng cổ ngân nga điệu hát vàng
Lệnh cấp trên về vào Ngã Sáu
Chi khu bắt ngụy phải đầu hàng

Qua rồi 48 mùa xuân ấy
Chốt giặc tan tành giải phóng thu
Đài kỷ niệm đây lòng nhắc nhở
Anh hùng góp sức của dân ta

Thời gian vội vã chẳng theo đà
Mong được cảm thông giây phút qua
Không ghé vào thăm hai Lượm đã
Chợ nổi Cái Bè giữa trước đa.

21-6-20
Văn Nhã

 


MỘT NGÀY BẮC TỪ LIÊM



Từ Liêm dãy phố đẹp thiên Hà
Ngất ngưởng tâng cao vút tận xa
Tập thể chung cư lao động ở
Muôn người xã hội khéo lên đà
Thăng Long vượt khúc sông Hồng ánh
Cầu Giấy cung đường vẫn lại qua
Nhớ buổi đi thăm hàng xuất ngoại
Thương mình kém cỏi xứ Hưng Hà.

15-1-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét