Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

TUỔI GIÀ



Khi người ta ở tuổi già,
Bao nhiêu thứ bệnh hành ta hàng ngày.

Khớp sưng, đau nhức chân tay,
Đại tràng đau, cả dạ dày quặn đau.
Bệnh tim, huyết áp, đau đầu,
Nguy cơ tai biến biết đâu mà lường.
Nhiều người mắc bệnh tiểu đường,
Kiêng khem, kham khổ đời thường quá thôi.
Khớp xương, nội tạng rã rời,
Đều già cũ nát, đến thời phải thay.
Ai rồi cũng đến một ngày,
Trái tim ngừng đập, hồn bay về trời.
Đó là quy luật muôn đời,
Cũng là số phận loài người chúng ta.
Trăm năm từ thuở xưa xa,
Ít người sống thọ được là trên trăm.
Chỉ mong sống tám chục năm,
Sống vui, sống khỏe, bình tâm yêu đời.
Ông trời thì đã định rồi,
Đến già đày đọa loài người chúng ta.
Khổ thay là cái thân già,
Thuốc men, bệnh tật, ốm ra, ốm vào.

19/3/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét