Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

HOA GẠO THÁNG BA



Hà Nội mùa này cuối tháng ba,
Là những cây gạo lại nở hoa.
Hoa gạo đỏ như đang thắp lửa,
Làm sáng bừng thủ đô của ta.
Mỗi tháng một loài hoa khoe sắc,
Làm mê say du khách phương xa.
Người ơi đến thủ đô du lịch,
Hoa gạo đang thắp lửa sáng lòa.

25/3/2021
Đề Kháng



CHÈ SHAN TUYẾT



Cây chè shan tuyết ở Hà Giang,
Những cây cổ thụ giữa đại ngàn,
Chè shan tuyết hương thơm đặc biệt,
Nổi tiếng bao đời giữa nhân gian.
Chè shan tuyết bán ra thế giới,
Làm đẹp thêm đất nước Việt Nam.
Ngày nay khi thị trường rộng mở,
Búp chè shan thành bạc, thành vàng.

24/3/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét