Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

TÌNH ANH THỜI CÔ VID

(Viết nhân ngày 8-3-2021)

Muốn sang Cô vid ngăn đò
Đi cầu chốt chặn chả cho anh vào
Em ơi,giờ phải tính sao
Dù anh muốn tặng hoa vào tháng Ba
Đúng hôm mồng Tám đến nhà
Trao tay em một bó hoa nở hồng
Thế này có chán hay không?
Gửi em một chữ tâm đồng nghe em
Đúng ngày em mở Phây xem
Lẵng hoa hồng lớn lại kèm phong bao
Dẫu là hoa ảo đã sao?
Tấm tình anh đã gửi vào lẵng hoa
Mong em xinh đẹp mặn mà
Nụ cười luôn nở,vị tha tấm lòng
Dù cho bão giật mưa giông
Tình ta vẫn mãi thắm nồng bên nhau!

Nhân Hưng,ngày 7-3-2021
Tạ Anh Ngôi
(Ảnh minh họa:Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét