Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

CẢNH ĐẸP MÙA THU

(Họa nguyên vần bài MẾN CẢNH XUÂN củ Hàn Mạc Tử )




Ta say cảnh đẹp nắng thu ngời
Chén rượu trong làng lúc cạn vơi
Huynh đệ sum vầy khi sớm tối
Bạn bè hợp cảnh lúc cười tươi
Trong vườn quả chín thơm vàng ngọt
Bến chợ đông vui rợp bóng người
Nhạc sáo diều ngân đồng trẻ rỡn
Màu xanh thắm ruộng tiếng em cười.

VN


Phụ chép MẾN CẢNH XUÂN

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

(Hàn Mặc Tử)


 

QUÊ TÔI





Cảnh đẹp quê mình vẫn ước ao
Ngời xanh ruộng lúa lũy tre rào
Trên đồng tiếng sáo thơm ngào ngạt
Giữa bãi cùng đàn ngọt gửi chao
Tuổi trẻ nhiều mơ thành quả tới
Lừng danh lắm vẻ được hoa chào
Tình yêu thám đậm ngàn hương sắc
Điểm nghĩa tô hồng đẹp biết bao.


11-8-15
Văn Nhã


 
DAO CẢNH HẢI VÂN

(Họa nguyên vần: Bàì bước tới đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan)
Mượn câu khoán để lầm trục tung trục hoành
(bước tới đèo ngang bóng xế tà /cỏ cay chen lá, đá chen hoa)



BƯỚC Dạo hải vân nắng chếch tà
TỚI đường lượn áo mọc đầy hoa
ĐÈO cao vút đỉnh tiều mang củi
NGANG núi leo teo rợp mấy nhà
BÓNG cảnh ngoài xa tràn biển sóng
XẾ tàu cận bến tít còi la
TÀ dương tuyệt diệu nơi nâo có
MỘT MẢNH TÌNH RIÊNG TA VỚI TA.


10-8-21
Văn Nhã

 

NHỚ HUẾ

.

Hôm vào xứ Huê đẹp dòng hương
Buổi ấy thu về ánh nắng hường
Lá rụng trên đường người rộn rã
Con thuyền nhẹ tễnh vọng lời thương

Lư đồng cửu đỉnh lưu thời đại
Lính phỗng sân triều lệ vấn vương
Cổng đá xanh rêu thềm mát mẻ
Ngai thờ quá chục đấng quân vương

Vòng quanh Thiên Mụ tầng cao vút
Bến cạnh du hành chụp ảnh ghi
Vĩ Dạ làng quê Hàn Mạc tử
Vườn cam đỏ mọng mãi yêu thì

Trên lăng Khải Định giữa ban trưa
Phục thợ tài hoa nét vẽ vừa
Tự Đức hào hoa lời sám lỗi
Buồn vui lẫn lộn huế hay chưa

Anh sẽ về thăm Huế một ngày
Cho dù khi hết lá vàng bay.
Còn Em Ta mãi còn yêu Huế
Dẫu tuổi xế mòn khó đổi thay.

20-6-11
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét