Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

SAO KHUÊ NGUYỄN TRÃI


Êm đềm di tích Côn Sơn,
Suối reo, rừng hát tâm hồn Ức Trai.
Rừng thông, rừng trúc rộng dài,
Bóng người như vẫn khoan thai đi về.
Trên trời lấp lánh sao Khuê,
Đã bừng sáng ở hội thề Lũng Nhai.
Mười năm nếm mật, nằm gai,
Vạch ra chiến lược lâu dài chống Minh.
Đánh quân viện, hãm vây thành,
Viết lên nghệ thuật chiến tranh tài tình.
Mười lăm vạn giặc viện binh,
Đánh cho tan tác, thất kinh, bàng hoàng.
Viết thư dụ giặc ra hàng.
Tên người lưu mãi sử vàng ngàn năm.
Nêu cao đại nghĩa vì dân,
“ Bình Ngô đại cáo” còn vang muôn đời.
Tấm gương đạo đức sáng ngời,
Sao Khuê sáng mãi trên trời Việt Nam.

12/8/2021
Đề Kháng



MÌNH?


Mười năm cắp sách đến trường,
Lại ôm vở đến giảng đường bốn năm.
Đi xa cũng lại về gần,
Nắng, mưa đã nhuộm hoa râm mái đầu.
Nhiều khi không biết về đâu,
Có câu hỏi, chẳng có câu trả lời.
Cuộc đời tơ nhện rối bời,
Mắc vào mới biết mình người ngu si!

21/8/2016
Đề Kháng

Khắc Nguyệt
 TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT


Việt Nam trải đã ngàn đời,
Ước mơ có ruộng của người nông dân.
Trường kỳ đánh Pháp chín năm,
Đã làm nên nước Việt Nam anh hùng.
Ngày vui chiến thắng tưng bừng,
Người cày có ruộng reo mừng nơi nơi.
Cả miền Bắc đã một thời,
Vào hợp tác xã người người ấm no.
Những năm đánh Mỹ cam go,
Sức người, sức của đổ ra chiến trường.
Gạo từ hợp tác hậu phương,
Vượt bao gian khó lên đường tiếp lương.
Nhiều năm đánh Mỹ đã xong,
Người nông dân lại trên đồng bón chăm.
Cái thời bao cấp khó khăn,
Người nông dân chẳng đủ ăn ở đời.
Cho nên mới có khoán mười,
Lại chia ruộng đất cho người nông dân.
Người dân sản xuất vài năm,
Có gạo xuất khẩu bán gần, bán xa.
Nay thời công nghiệp mở ra,
Nhà nông thu nhập được là bao nhiêu!
Nông dân bỏ ruộng đã nhiều,
Ruộng thôi bỏ hóa tiêu điều thành hoang.
Doanh nhân muốn có nhiều hàng,
Để đem xuất khẩu mở mang thị trường.
Nhiều người lại có ước mong,
Dồn nhiều thửa ruộng thành đồng rộng to.
Thành đồng mẫu lớn như mơ,
Tha hồ sản xuất, thời cơ làm hàng.
Mỗi khi lịch sử sang trang,
Đất đai thôi cũng thành hàng hóa thôi.
Đồng bằng nước Việt bao đời,
Đã thành văn hóa của người Việt Nam.
Sau này, sau nữa, ngàn năm,
Quê hương sẽ đẹp vạn lần xanh tươi.

10/8/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét