Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

“ĐỂ MỴ NÓI CHO MÀ NGHE”



Mẹ thấy con xinh mẹ lại “ganh”
Đi chơi mặc xịn đẹp hơn tranh
Nhìn nhanh cứ ngỡ hai em chị
Nghía vội như là một cặp sanh
Đến bản vua mèo co rúm vuốt
Vô rừng chúa cọp bỏ giơ nanh
Bây giờ ‘Mỵ’ đã năm mươi tuổi
Mấy chốc bà thành cụ trẻ ranh.


03/08/2021
Nguyễn Đức Hưng





ÔNG BÀ LẠI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO



Cháu ngoại hồi quê vắng vẻ nhà
Bà ông nhớ cháu ngẩn người ra
Chồng vui: đỡ sợ“con phiền bố”
Vợ thích: dừng lo“cháu quấy bà”
Bếch cháu nặng nề như tảng đá
Nâng ông nhẹ bẫng tựa lông gà
Bồi nhiều món bổ cho ông khỏe
Tiếng hát đêm khuya lại vọng xa.

31/07/2021
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét