Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

CẦU VÀNG




Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà,
Như trong cổ tích, bắc qua tay người.
Cầu Vàng lơ lửng lưng trời,
Trên cầu ngắm được xa vời mênh mông.
Những ngày nắng đẹp trời trong,
Nhìn xa tận tới biển Đông ngàn trùng.
Cầu Vàng nổi tiếng khắp vùng,
Khách du thế giới lạ lùng, vui chơi.
Cầu Vàng lơ lửng lưng trời,
Đây là kỳ tích của người Việt Nam.
Ai về Đà Nẵng tham quan,
Thăm cầu Rồng với cầu Vàng đẹp xinh.
Tự hào trên đất nước mình,
Có nhiều cảnh đẹp hữu tình nên thơ.

19/8/2021
Đề Kháng



MÀU XANH


Tôi yêu lắm những màu xanh,
Bao la biển biếc, mát lành xanh trong.
Mênh mông xanh những cánh đồng,
Màu xanh no ấm, cây trồng bón chăm.
Rừng xanh, xanh đã triệu năm,
Là nơi sự sống gieo mầm sinh sôi.
Dòng sông xanh lững lờ trôi,
Như dòng sữa mẹ muôn đời vẫn trong.
Làng quê xanh nổi trên đồng,
Những vòm lá biếc bềnh bồng như trôi.
Tuổi xanh nhựa sống trên đời,
Tràn trề hy vọng của người xuân xanh.
Người đi chiến đấu quân hành,
Lá xanh che lửa chiến tranh cho người.
Người vào vũ trụ xa xôi,
Nhìn về trái đất xa vời màu xanh.
Đây nơi sự sống hình thành,
Loài người đã sống an lành triệu năm.

21/8/2021
Đề Kháng



TRÁI NGƯỢC



Nhiều điều trái ngược ở ta,
Toàn là đầy tớ làm nhà đẹp, to.
Nhiều vùng chủ chẳng ăn no,
Nhiều ông thất nghiệp, chạy lo kiếm tiền.
Tớ thì có chức, có quyền,
Của, tiền thì cứ tự nhiên chảy vào.
Chống tham nhũng, chuyện phong trào,
Nặng là cảnh cáo, có sao đâu mà!
Có nhiều dự án mở ra,
Miếng mồi béo bở, tớ là rất yêu?
Phần trăm chia chác mất nhiều,
Tiền xây dựng được bao nhiêu thật thà?.
Xem trong chuyện cổ nước ta,
Mèo tha miếng thịt thì là tội to.
Con hổ mà tha con bò,
Đừng hô mà nó cắn cho toi đời!
Ông chủ toàn dân đen thôi,
Tất nhiên là sống cuộc đời thanh liêm.
Tớ thì có chức, có quyền,
Đừng dây mà lại mất tiền như chơi.
Toàn là những chuyện ngược đời,
Bao giờ chủ tớ đúng ngôi dân nhờ!!!...

20/8/2021
Đề Kháng



QUAN THANH LIÊM



Ông quan to nhất Hải Dương,
Ông rằng ông sống đời thường thanh liêm.
Mặc dù có chức, có quyền,
Ông rằng không bị bạc tiền bán, mua.
Con ông tài giỏi có thừa,
Đã xây biệt phủ đẹp to nhất vùng.
Tên con là Bùi Thanh Tùng,
Quan đầu một huyện Hải Dương: Tứ Kỳ.
Suốt năm bận học, đi thi,
Tiền thì cứ tự chảy về túi thôi.
Là tiền: Nước mắt, mồ hôi*,
Của nhiều quan chức cứ ngồi…chơi không.
Đồn rằng con rể của ông,
Cũng người tài giỏi, cũng dòng làm quan.
Cần gì đức độ, tài năng,
Bố quan đầu tỉnh là thăng quan rồi.
Ông học chưa hết cấp hai (lớp 7 cũ),
Nhiều bằng đại học ai tài bằng ông?
Những năm khói lửa chiến trường,
Ông đi B đến nửa đường chuồn nhanh!
Ông vẫn có thẻ thương binh,
Ông là phù thủy tài tình làm sao!
Ông đang chức trọng, quyền cao,
Con xây biệt phủ khác nào cung vua.
Cần gì phép tắc – chuyện thừa,
Nhiều tiền ông có thể mua cả trời.
Chống tham nhũng, chuyện của người,
Còn ông, ông vẫn sống đời thanh liêm!!!
Người ta ai chẳng cần tiền,
Cũng là qui luật tự nhiên, bình thường.
Ai về thăm tỉnh Hải Dương,
Nhớ thăm “đầy tớ” nêu gương sáng ngời!!!

18/8/2021
Đề Kháng



GÁI GÓA


Em là gái góa sống trên đời,
Số chịu hẩm hiu khổ quá thôi.
Lắm khách mon men đòi chọc ghẹo,
Nhiều chàng háo sắc cố tìm chơi.
Có thương quân tử thì che chở,
Đừng có trăng hoa giống chuyện cười.
Hạnh phúc vợ chồng ai chẳng muốn,
Trăm năm duyên phận trọn trên đời.

17/8/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét