Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

QUẢNG NGÃI



Quảng Ngãi ngày qua giữa nắng chiều
Vài nàng bán rượu cũng đành xiêu
Lời ngon gợi cảm Bình Sơn quán
Tiếng ngọt mong sao Đức Phổ nhiều
Mộng ước Trà Bồng hay Lý..., Nghĩa...
Mơ niềm Sơn Tịnh, Mộ..., Bình... siêu
Lọc dầu Dung Quất co sừng sững
Trước biển xanh ngỡi sợi nắng thiều.

26-8-17
Văn Nhã


 

MỘNG ƯỚC


Hà Tây dảỉ lụa thủ đô mình
Sóng lượn sông Đà tự gái xinh
Vút đỉnh Ba Vì cao ngọn núi
Vàm ngang sải Tích thảo lên tình
Đồng xanh khởi tạo màu no ấm
Vựa lúa xây nền cuộc sống vinh
Buổi ấy hành quân lời hát nhộn
Giờ đây mộng ước chửa lên hình.

14-8-15
Văn Nhã

 

HỘI AN


Bao lần đến cửa Hội An đây
Chửa được vào thăm dạo chốn này
Bắc Hạ Thu Bồn sông lượn uốn
An Bàng Hậu Xá phố thành xây
Ba ngàn năm trước thời tiền sử
Hậu kỷ bây giờ rạng rỡ vầy
Vật cổ trưng bày gồm chất liệu
Sa Huỳnh tuyệt tác nhất là đây.


26-7-20
Văn Nhã



CAM RANH


Vươn vai thức dậy tựa vòi rồng
Thành phố Cam Ranh giáp biển đông
Cảnh đẹp ao hồ nhiều vật quí
Thiên nhiên mát mẻ núi non hồng
Cam Linh Phúc Bắc cùng Cam Thuận
Cam Lợi Cam Bình với Cam Đông
Bán đảo niềm mong người ngưỡng mộ
Hoang sơ đẹp nhất cõi tiên bồng.

27-7-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét