Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

DU THUYỀN TRÊN SÔNG HỒNG


Du thuyền ,du thuyền ...
Ngược dòng thời gian trên sông Hồng lịch sử ,
Tìm lại cội nguồn ,văn hóa Việt ngàn năm ,
Dọc đôi bờ ,nắng gió mênh mông ...

Thăm đền Dầm cổ kính uy nghiêm ,
Nơi ông cha ta đã cắm Sào dựng nghiệp ,(1)
Gốc Thị cầu sinh,cổ tích u huyền ,(2)
Để lại cho đời nỗi khắc khoải chờ mong .

Chử Đồng Tử linh thiêng thờ ba ngai bài vị,(3)
Thiên duyên kỳ ngộ ,công chúa Tiên Dung (4)
Bãi tắm nguyên sơ ghi lại một chuyện tình ,(5)
Còn mãi muôn đời đi vào huyền thoại .

Đây Bát Tràng xưa lò gốm của Hoàng Thành ,
Các nghệ nhân đang ngày đêm sáng tạo ,
Sản phẩm dân gian,đậm nét văn hóa cộng đồng,
Mừng đại lễ ngàn năm Hà Nội -Thăng Long ,(6)

Và mãi mãi cứ chạy dài theo dòng chảy,
Nặng đỏ phù sa,bồi đắp đôi bờ ,
Khach du thuyền cứ đắm đuối mộng mơ ,
Thả hồn mình lắng vào nơi sâu thẳm ...


GHI CHÚ
1 Dầm là Sào theo tiếng địa phương .Dân làng chài dùng đặt tên cho đền
2 Truyền thuyết nói rằng:Muốn sinh con trai thì xoa tay trái vào gốc thị 3 lần
Muốn sinh con gái thì xoa bằng tay phải 3 lần thì ứng
3 Chử Đồng Tử ngoài Tiên Dung còn người vợ thứ hai
4 Tiên Dung là con Vua Hùng
5 Bãi tắm Chử Dồng Tử gặp Tiên Dung
6 Kỷ niệm 1000 năm TLHN 1010'10 Tại thủ đô Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét