Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Mùa mưa xa Huế


Huế bây giờ chắc mưa nhiều lắm
Cư xá buồn trong cơn giận triền miên
Đâu phải là em sao mưa cũng hờn lâu thế!
Xa Huế rồi, mùa mưa đến có khác không?

Huế bây giờ… mùa mưa em xa
Trong cái nắng thèm cơn mưa xứ Huế
Cơn mưa giận, cơn mưa hờn… nhớ thế!
Xa Huế rồi…. nỗi nhớ như mưa.

Xa Huế rồi, nỗi nhớ đọng mùa mưa
Ngày gặp Huế, ngày mưa trút giận
Em xa Huế, mang nỗi hờn còn đọng
Mưa lòng em như mưa Huế giận buồn!

Nỗi nhớ trong em đầy những mùa mưa
Muốn trút hết vào lòng sâu biển cả
Muốn quên Anh và ghét Anh dữ dội
Nhưng chẳng được nào…
mưa giận…
mưa thương

Huế bây giờ lại đã mùa mưa!
Em xa Huế mà mưa lòng không tạnh
Anh ở đâu, khi mưa về với Huế
Giăng mịt mờ vây kín hồn em!

Nha Trang, 1982
VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét