Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Suy tư hàng cây


Cây lặng lẽ giữa bao nhiêu biến động
Giữa vần xoay của sự hợp tan!

Chim vội đến, đậu nhành nghỉ tạm
Vô tư bay đi, đâu biết cây buồn.
Bướm hờ hững chao nghiêng cánh mỏng
Cây âm thầm, một lần nữa chia ly!

Nắng mới hồn nhiên đùa vui cùng lá
Ngày qua rồi, nắng cũng phai mau
Để lại nỗi chờ mong trên màu lá
Lá buồn, lá cũng bỏ cây đi

Cây nghĩ gì trong dáng vẻ lặng yên?
Mà âu yếm ủ bao niềm thương nhớ
Lá cứ thắm gọi chim về làm tổ
Rồi lại bay đi để cây chịu giã từ!

Cây nghĩ gì trong dáng vẻ vươn cao?
Lá vàng rụng, lá xanh non lại lớn
Cho nắng đến đùa vui những ngày vội vã
Nhuộm vàng màu lá của cây!

Ngày lại ngày… giữa bao lần từ giã
Giữa bao điều biến đổi của vần xoay
Lá vẫn thắm một màu xanh ấp ủ
Cây vẫn hiền lành, nhân hậu bao dung!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét