Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

VUI NGÀY GẶP MẶT


Thân tặng thày Nguyễn Viết Cảnh
Gửi V.A

Bao năm biết mấy đổi thay ,
Gặp nhau như thể những ngày còn xoan ,
Một thời sóng gió lo toan ,
Về hưu cập bến vẹn toàn vui thay .
Gặp nhau tay nắm chạt tay ,
Mái đầu ánh bạc,giăng bay ngang trời ,
Vẫn phong độ ,vẫn tuyệt vời ,
Càng cao tuổi ,càng yêu đời chứ sao .
Gặp nhau vui sướng xiết bao ,
Cùng nhau nâng cốc ta chào bạn ta...
Tuổi cao đâu phải đã già ,
Cứ cao,..cao mãi...vẫn là tuổi cao...

Nguyễn Minh Tư -T.X.Chí Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét