Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

TOHACA

Tặng Tô Hà

“Xa khơi”dò biển nông sâu ,

“Chị tôi” vò võ nỗi sầu cô đơn.

“Bài ca…cánh võng”đâu còn ,

“Một mình” lặng lẽ mỏi mòn thế gian .

“Bài ca trên núi” còn vang !

“Hoa ty gôn “vẫn tỏa lan khắp rừng.

“Việt Nam quê…tôi”anh hùng,

“Diễm xưa phiêu lãng,chiều đông đợi chờ.

“Biển hát chiều” nay mộng mơ ,

“Bài ca đi học”vẫn chờ đợi ai ?...

Minh Tư

Nguồn : http://minhtu2012.blogspot.com/2010/08/tohaca.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét