Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

ĐẦU NĂM KHAI BÚT

Đầu năm khai bút chúc Song Thu
Khỏe đẹp xinh tươi - Bận tít mù
Chăm cháu,chiều ông và nấu nướng
Việc nào cũng giỏi cũng... êm ru !

                    Nhân Hưng, ngày 10-2-2016
                                  Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Cám ơn bác Tạ Anh Ngôi
    Chúc mừng năm mới tới tôi đó mà
    Nhân đây xin chúc ông bà
    Cùng con cùng cháu một nhà đông vui
    An khang thịnh vượng đời đời
    Xanh cây, bền gốc bời bời sắc xuân

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ chúc tết thật hay
    Nhưng xin bà nhớ chữ này:CHIỀU ÔNG !

    Trả lờiXóa
  3. Em thì chỉ tối ông thôi
    Chiều chiều còn phải bắc nồi nấu cơm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai mà chả biết nấu cơm
      Bết chiều ông mới giỏi hơn mọi người ?

      Xóa