Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

XỨ HOA ĐÀO

Vì muốn ngắm hoa đào nên tôi đã định lên Lạng Sơn từ trước Tết. Tuy nhiên, cứ vướng cái này cái khác rồi không đi được. 
Qua Tết mới đi, biết chắc một phần hoa đã nở hết, phần nữa cành đẹp người ta đã chặt bán đi rồi... Nhưng thật may! Quả không hổ danh là xứ hoa đào. Vẫn còn nhiều đào lắm! Dường như ở đây, cứ vứt mấy hạt đào xuống bất kỳ mảnh đất đầu thừa, đuôi thẹo nào đó rồi quên đi vài năm rồi bỗng nhiên một ngày nào đó người ta thấy mình đã có cả một vườn đàothì phải.
Và mặc dù những cành đẹp đã bị bán đi, trên các nẻo đường lên núi Văn Vỉ hoặc lối vào Giếng Tiên... vẫn có thể bất chợt gặp một vườn đào đang độ mãn khai, hoặc một cây đào trước cổng nhà ai đó đang nở rộ... 



























Không chỉ vậy, cũng chính ở xứ hoa đào này tôi đã được chiêm ngưỡng bạch đào. Mà lại không chỉ vậy- cả bích dào lẫn bạch đào trên một gốc đào. Mà sao những bông đào ở đây nó to, nó đày đặn, nó đầy sức sống đến như vậy. Thật không hổ danh Xứ hoa đào!







1 nhận xét:

  1. Anh NKN ơi, Hoa đào đẹp quá! Đọc bài viết của anh, MH lại ước có được một lần lên xứ hoa đào nhân dịp xuân về. Nhưng mà sợ rét lắm....

    Trả lờiXóa