Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

TẾT THÀY

       Chiều mùng 3 Tết Bính Thân, Tô Hà từ Tuy Hòa về Nha Trang. Chiều mùng 4 Tết, Tô Hà cùng Minh Hương đến thăm thày Nguyễn Viết Cảnh và cô Tạ Thị Phương Kim. Mấy ngày Tết, cô Kim bận bịu nên mệt nhiều, nghỉ ở phòng trên lầu. Thày Cảnh tiếp các trò cũ thân tình, nồng hậu. Rượu vang, nem chua ấm nghĩa thày trò. 





       Tô Hà chụp ảnh thày và Minh Hương. Minh Hương chụp ảnh cho thày và Tô Hà 2 kiểu. Một kiểu bị mờ. Một kiểu ít mờ hơn thì bị Tô Hà hậu đậu xóa mất. Vậy là Minh Hương giữ độc quyền lên ảnh cùng thày. Tô Hà lên ảnh thày Nguyễn Viết Cảnh để các thày cô đồng nghiệp và học trò cũ của thày ở ngoài Bắc cùng thày vui Tết Bính Thân. Kính chúc các thày cô sức khỏe và nhiều niềm vui.   

2 nhận xét:

  1. Cho các thày ngắm cô Kim một chút chứ Tư chúc Cảnh Kim vui khỏe hạnh phúc,Tư thìtrung bình,trung bình,trung bình...

    Trả lờiXóa
  2. Thầy Cảnh có vẻ già đi nhiều so với lần gặp trước. Tuy nhiên trông thầy vẫn mạnh khỏe, nhanh nhẹn. Thế là mừng rồi.
    Năm mới, em Tuân Thu kính chúc anh chị mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Năm nay kỉ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Chí Linh, anh chị nhớ ra nhé!

    Trả lờiXóa