Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

SAY...


Không say thì cũng không hay  
Say rồi ắt hẳn có ngày nốc-ao
Khi nằm KHÁCH SẠN VẠN SAO
Còn mê mệt bởi Cô Đào tên(là) CHAI !

Phố Quê Ngày Dài
12/2/2016 THANH DẠ

2 nhận xét:

  1. Ai?
    Trông người say ngủ mơ Chai
    Lại thương bác Dạ mơ ai suốt đời
    Dẫu rằng ngoại thất thập rồi
    Vẫn luôn bổi hổi bồi hồi như thủa đôi mươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn CHAI tớ lại nhớ NGƯỜI
      Xin Thu đừng có vội cười tớ nha
      Chuyện MÌNH cũng chuyện NGƯỜI TA
      Chuện NGƯỜI TA cũng suy ra CHUYỆN MÌNH
      Chuyện ĐỜI chuyện TÍNH, chuyện TÌNH !

      Xóa