Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

TUÂN THU XƯỚNG HỌA


Mấy hôm trước, tình cờ tìm lại được một cặp bài xướng họa, nhân dịp đầu xuân, Song Thu đưa lên đây mời bạn bè blog đọc cho vui

MỜI MẮC ÓNG
 
Mảnh vườn nhà tớ chửa cần cày
Mềm mại đất màu lại tốt cây
Đủ nước ngô xanh đôi bắp mẩy
No màu bí đỏ quả đeo dây
Rau non đang lứa chờ tay hái
Mướp mới leo dàn ngại gió lay
Chờ tớ thu xong mời mắc óng
Cày cùn trâu yếu đuổi đi ngay

 

 Song Thu
 
 
TỚ CỨ CÀY
(Bài họa đảo vận)

 
Trâu yếu cày cùn chớ đuổi ngay
Răng còn vài chiếc chửa lung lay
Khò khè chưa hẳn tim thôi đập
Lẻo khẻo dưng mà eo vẫn dây
Nhập thế văn chương chừng mấy độ
Tu hành tích trượng vẫn còn cây
Xa chùa xa chợ ai can thiệp
Ai cản mặc ai tớ cứ cày

 
Đỗ Đình Tuân

10 nhận xét:

  1. Dẫu yếu ruộng nhà vẫn phải ...cày
    Nếu không trồng lúa cũng trồng cây
    Trồng ngô sẽ được ngô mẩy hạt
    Đặt bí chắc rồi bí đẫy dây
    Giâm táo táo tròn nhân nhỏ cậng
    Gơ hành hành lớn củ to cây
    Vườn đang tốt thế nên càng cố
    Bỏ hóa lâu năm đất cứng ngay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Ngôi lắm mẹo cấy cùng cày
      Lại giỏi gieo trồng các loại cây
      Ngô lúa được mùa luôn mấy vụ
      Bí bầu to quả lại tươi dây
      Cải canh cải củ chen nhau đứng
      Đào chợ Sâm nhà thỏa sức lay
      Dẫu có hụt hơi thì cứ cố
      Bỏ lơ ối kẻ cấy cày ngay

      Xóa
    2. Ruộng mấy năm nay ông đếch cày
      Họa hoằn ông chỉ đến trông cây
      Nước không đủ nước nên chờ vụ
      Cây chẳng ra cây chỉ thấy dây
      Đem ruộng đấu thầu lo chủng chẳng
      Nhờ người chăm bón sợ lung lay
      Hãi để ruộng hoang người chiếm mất
      Năm rồi ông cố cấy trông ngay !

      Xóa
    3. Ruộng cạn mà ông đếch chịu cày
      Làm sao cấy lúa với trồng cây
      Phải năng chăm bón năng nhòm ngó
      Đừng để cỏ lan bò lắt lay
      Thiếu nước thì ông mần đủ nước
      Nhỏ dây nhắc mụ khéo chăm dây
      Ruộng nhà mà bỏ hoang hoài quá
      Có kẻ nhăm nhe chiếm mất ngay
      GAY!

      Xóa
  2. Em chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ: "TUYỆT VỜI!"
    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi trời xướng họa đầu xuân cho zui zẻ chút thôi mừ. Được KN khen thế ni e nổ mũi mất thui

      Xóa
  3. Người yếu xin ông chớ cố cầy
    Thà đem tháo khoán kiếm đôi cây
    Nhân gian chuộng lạ nhiều xâu chuỗi
    Thế thượng đa tình lắm dắt dây
    Đá ném ao sâu con sóng gợn
    Cỏ lan mép nước khẽ lung lay
    Khỏi lo trồng cấy mầu hay lúa
    Khách thướt là tiền đút túi ngay.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự là hay! Em xin phép đưa lên FB cho nhiều người cùng thưởng thức ạ!
    NKN

    Trả lờiXóa
  5. Em xin bái phục Các "lão nông chi điền". Và hoan hô sáng kiến đưa các bài xướng họa này lên Fb của anh NKN.

    Trả lờiXóa
  6. Bất chấp vần luật em góp vui thôi


    Chẳng có ruộng nào chả muốn cầy
    Có điều khô hạn bấy lâu nay
    Cầy cũ, trâu già, đường nông hoẻn
    Thà rằng để vậy khỏi loay hoay
    Thật ra ruộng tớ rất muốn cầy
    Nhìn qua ruộng bạn đã xanh cây
    Thèm có nước về săm sắp ruộng
    Trâu yếu cầy cùn cũng vẫn hay

    Trả lờiXóa