Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

NGÀY CHIẾN THẮNG

Từ thành phố Hồ Chí Minh,
Tin vui đất nước hòa bình reo vang.
Rợp trời cờ đỏ sao vàng,
Từ thành phố, tới bản làng xa xôi.
Việt Nam đánh giặc bao đời,
Hôm nay thắng Mỹ sáng ngời chiến công.
Ngày vui thống nhất non sông,
Bắc, Nam nay lại về chung một nhà.
Một thời bom đạn, can qua,
Sức người, sức của đổ ra chiến trường.
Quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn,
Người dân nước Việt căm hờn đứng lên.
Lẫy lừng chiến thắng Điện Biên,
Việt Nam nổi tiếng khắp trên toàn cầu.
Để rồi hai mốt năm sau,
Đoàn quân giải phóng tiến vào thành đô.
Cả thành phố rợp bóng cờ,
Trên cao là ảnh Bác Hồ cười tươi.
Chiến tranh ba chục năm trời,
Để ngày thắng Mỹ chói ngời vinh quàng.
Viết vào trang sử vẻ vang,
Ghi danh dân tộc Việt Nam anh hùng.

                           Nguyễn Đề Kháng 
                                        3/5/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét