Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

VỀ LÁN NÀ LỪA

'VỀ LÁN NÀ LỪA
Ngày nao thăm tỉnh Tuyên Quang
Sơn Dương lại đến bảo tàng chiến khu
Nà lừa lán nhơ ngày xưa
Nơi dòng sông Đáy lững lờ về xuôi
Đình Tân Trào mái cọ thôi
Ba gian hai trái vững nơi thành hoàng
Khởi nguồn đại hội quốc dân
Làm lên tháng tám góp phần hiển vinh
Tự do, độc lập nước mình
Kế bên Làng Cả thiên binh giỏi tài
Hang Bòng Khuổi Dịch một hai
Thanh La Tân Lập mơ hoài tự do
Bốn phương ánh đỏ sao cờ
Tân Trào ngày đó thủ đô gió ngàn
Chín năm muôn vạn khó khăn
Quân dân gắn bó kết đoàn lập công
Biển trời giò rợp cờ hồng
Về đâu dấu hỏi cộm lòng gần xa
Tân Trào khắc cốt đậm đà
Lán Nà Lừa vẫn bên ta sớm chiều

Con về bên lán thân yêu
Rừng thiêng ơi biết bao điều nghĩ suy
Dòng sông Đáy bóng thuyền đi
Cảnh khuya gợi nhớ người vì nước non
Những đêm không ngủ thức tròn
Dù phải đôt cháy Trường Sơn phải giành

Tự do, độc lập quang vinh
Dựng xây tổ quốc hòa bình muôn năm
Biển rừng thắm ánh trăng rằm
Nhớ lời Bác dặn một lòng vì dân' 
 
Ngày nao thăm tỉnh Tuyên Quang
Sơn Dương lại đến bảo tàng chiến khu
Nà lừa lán nhỏ ngày xưa
Nơi dòng sông Đáy lững lờ về xuôi
 
Đình Tân Trào mái cọ thôi
Ba gian, hai trái vững nơi thành hoàng
Khởi nguồn đại hội quốc dân
Làm lên tháng tám góp phần hiển vinh
 
Tự do, độc lập nước mình
Kế bên Làng Cả thiên binh giỏi tài
Hang Bòng Khuổi Dịch một hai
Thanh La Tân Lập mơ hoài tự do
 
Bốn phương ánh đỏ sao cờ
Tân Trào ngày đó thủ đô gió ngàn
Chín năm muôn vạn khó khăn
Quân dân gắn bó kết đoàn lập công
 
Biển trời giò rợp cờ hồng
Về đâu dấu hỏi cộm lòng gần xa
Tân Trào khắc cốt đậm đà
Lán Nà Lừa vẫn bên ta sớm chiều

Con về bên lán thân yêu
Rừng thiêng ơi biết bao điều nghĩ suy
Dòng sông Đáy bóng thuyền đi
Cảnh khuya gợi nhớ người vì nước non
Những đêm không ngủ thức tròn
Dù phải đôt cháy Trường Sơn phải giành

Tự do, độc lập quang vinh
Dựng xây tổ quốc hòa bình muôn năm
Biển rừng thắm ánh trăng rằm
Nhớ lời Bác dặn một lòng vì dân.
 
                               VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét