Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Đừng nghĩ rằng…



Đừng nghĩ về đất nước quá chung chung
Vốn đoàn kết, anh hùng trong lịch sử
Mà tự sướng bằng ăn vay quá khứ
Quên những nguy cơ thật sự rất gần

Đừng nghĩ rằng nhà nước với nhân dân
Đã sinh  ra là trọn đời gắn bó
Khi nhân quyền và dân quyền chưa đủ
Nhà nước quan liêu tự thoái hóa dần

Đến một ngày sẽ phản lại nhân dân
Coi đất nước là của riêng phe đảng
Dập tắt hết những mưu đồ phản kháng
Dìm non sông trong lạc hậu, nợ nần…

Đừng nghĩ rằng cứ rộng đất đông dân
Là sức mạnh sẽ nhân theo tỉ lệ
Khi đa số vẫn quen ăn bánh vẽ
Thì càng đông càng không dễ chung lòng

Thương những người tâm huyết với non sông
Trước hiện trạng bỗng  cất lời than thở
Biết bao người sẻ chia và ghi nhớ
Ngậm ngùi thay nhưng vợi chút lo buồn…
04/05/2016
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét