Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

THƠ



THƠ
(Họa bài:" Say Thơ "của Nguyễn Quang Khải )
Thơ là cầu nối bạn yêu thơ
Thơ chuyển niềm vui đến bạn thơ
Thơ kết duyên tình vui với bạn
Thơ gieo thiện mỹ đẹp cùng thơ
Thơ tăng nhân cách cao ngời tứ
Thơ lọc tâm hồn sáng ánh thơ
Thơ nói thay lời bằng chữ viết
Thơ hồn dân tộc hóa thành thơ

                                    Tạ Anh Ngôi
(Phụ chép bài :"Say Thơ"của Nguyễn Quang Khải )
SAY THƠ
Múa bút vung trời xướng họa thơ
Chẳng dẻ ai trách kẻ say thơ
Lời vàng tung cánh thêm yêu bạn
Chữ ngọc vươn mình mãi quý thơ
Tứ đẹp lung linh thêu nét bút
Lời hay lúng liếng dệt trang thơ
Hậu sinh nối gót tiền nhân bước
Đồng cảm chung lòng chuốt áng thơ./
.
                             Nguyễn Quang Khải

                           Nhân Hưng,ngày 29-5-2016
                                      Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét