Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

HOA GẠO



Tháng ba về Hà Giang,
Là mùa hoa gạo nở.
Ngắm những bông gạo đỏ,
Thắp lửa ở các nơi.
Dòng Nho Quế êm trôi,
Nhuộm nước thành màu đỏ,
Người đi xa thương nhớ,
Mùa hoa gạo tháng ba.
Sao không có bài ca?
Tháng ba Hà Giang nhỉ?
Người vùng cao yêu quí,
Mùa hoa gạo quê mình.
Có những câu chuyện tình,
Nhờ mùa hoa gạo đỏ.
Ơi Hà Giang thương nhớ,
Đất biên cương xa xôi,
Như ở tận cuối trời,
Có bao nhiêu cảnh đẹp.

16/3/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét