Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

GỬI NGƯỜI XỨ HUẾ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời


Mấy chục năm rồi đó hỡi em
Mình thương buổi ấy giữa ưu phiền
Trong làng Vĩ Dạ vòng tay níu
Giữa phố Đông Ba lúc chợ phiên

Nhớ dáng nơi vườn cam trĩu quả
Yêu thân vẻ ngọc mặt vuông điền
Say tình lá thắm vui dào dạt
Để nghĩa sum vầy thắm nét duyên

Nhớ buổi trên cầu cùng dạo bước
Dòng Hương nước biếc lửng lơ thuyền
Đàn cầm vọng khúc "Nam Ai" gọi
Giọng Huế sao mà ngất ngưởng thiên

Nhớ lắm chùa Thiên Mụ sớm nao
Vầng dương chói lọi ánh quang hào
Cầu kinh mõ nhịp, lời mong mỏi
Chuyện cũ tình xưa nhớ biết bao

Gửi đến người quen tự bấy nào
Bây giờ có thấy dạ nôn nao
Bao năm cách trở cùng nhung nhớ
Để Huế ân tình mãi lớn lao. 

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét