Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

CỖ LÁ


Ở những miền núi cao,
Xưa người Thái, người Dao,
Có nhiều phong tục lạ.
Cỗ được bày trên lá,
Thuận tiện và giản đơn,
Có nhiều những món ngon,
Trông đã vui con mắt.
Kỳ công sôi ngũ sắc,
Rất dẻo và rất thơm,
Thịt lợn thì rất ngon,
Ăn mãi mà không ngán.
Đặc biệt món cá nướng,
Gia vị tỏa thơm lừng.
Độc đáo thịt gà rừng,
Ăn một lần nhớ mãi.
Chủ nhà còn ưu ái,
Khi tiễn khách ra về,
Tặng một gói quà quê,
Trọn tình trong tàu lá.
Ôi miền cao xa lạ,
Có nhiều chuyện thật hay,
Cho đến tận ngày nay,
Người miền xuôi vẫn lạ.

25/10/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét