Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

HÀ NỘI MÙA LÁ RỤNG


Hà Nội mùa lá rụng,
Cây cối lá nhuộm vàng.
Xuân đang tàn, hạ sang,
Lá rụng đầy phố xá.
Ngắm phố phường đẹp quá,
Giống thu vàng trời Âu.
Người ơi phải đi đâu,
Săn lùng phong cảnh đẹp.
Có người yêu tha thiết,
Mùa lá rụng tháng ba.
Là cây viết tài hoa,
Nhà văn Ma Văn Kháng.
Tiểu thuyết hồn trong sáng:
“Mùa lá rụng trong vườn.”
Để người Việt bốn phương,
Thêm mến yêu Hà Nội.
Thời gian luôn thay đổi,
Nhưng có mùa lá vàng,
Cây cối đứng mơ màng,
Lá nhuộm vàng phố xá.

23/2/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét