Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

VẮNG KHÁCH



Khi dịch Covid đang mùa,
Các hàng quán vắng như chùa Bà Đanh*.
Rượu, bia bị cấm đã đành,
Các hàng quán khác cũng thành bỏ không.
Người ta tránh chỗ người đông,
Quán hàng chủ, tớ vô công ngồi cười.
Ngày nay thượng đế khắp nơi,
Để không mắc bệnh ngồi chơi trong nhà.
Chợ online đã tiến xa,
A lô một tiếng khắc là có ngay.
Shipper mang đến tận tay,
Cửa hàng kiểu mới rất hay hình thành.

Mong mùa dịch bệnh qua nhanh,
Để đàn em được học hành yên vui.
Người dân thả sức nói, cười,
Không lo dịch bệnh sống đời tự do. 

17/3/2020
Đề Kháng

* Tục ngữ: Vắng như chùa Bà Đanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét