Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

CỘT MỐC BIÊN CƯƠNG

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng và ngoài trời


Nặng nghĩa biên cương của nước non
Kề vai gánh vác việc giang sơn
Tình yêu tổ quốc luôn bừng sáng
Đức lớn tông nòi mãi sắt son
Giới tuyến ngàn xưa lòng quyết giữ
Trùng khơi vạn sóng dạ không sờn
Tâm ngời chí sáng vì sông núi
Cột mốc là đây phải vững hơn


VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét