Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

CHÙA



Dân ta gắn với đình chùa,
Xa xưa có cả nhà vua tu hành.
Đến chùa dân có lòng thành,
Cầu mong cuộc sống yên lành ấm no.
Mọi nơi khắp cả bốn mùa,
Chiều chiều vang tiếng chuông chùa bình yên.
Ở đâu cũng gặp chùa chiền,
Từ đảo xa đến tận miền biên cương.
Có chùa giữ đất quê hương,
Chùa cùng ôm ấp, yêu thương giống nòi.
Chùa thờ đức Phật ngàn đời,
Anh hùng giữ nước những người Việt Nam.
Việt kiều ở khắp thế gian,
Cũng đưa chùa Việt cùng sang với người.
Trong chùa hương ngát đất trời,
Chùa còn mãi đến muôn đời mai sau.

11/2/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét