Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

ƠI MÙ CĂNG CHẢI



Lào Cai một chuyến vượt đường xa
Ngắm xứ non cao thấy đậm đà
Quán nước trưa miền Yên Bái vọng
Xáo động muôn vàn tiếng thiết tha

Vệt nắng xuyên ngang nơi bản nhỏ
Eo xèo bỡ ngỡ giọng chim ca
Biên cương chốn ấy tình mơ mộng
Sóng nước sông Hồng chảy ngược đa

Đến đỉnh cầu Kiều em ngoái hỏi
Khi nào tỏ giáng đẹp muôn lời
Ngôi sao lấp lánh Mù Căng Chải
Để mối tình em mãi sáng soi. 

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét