Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

BẠN GIÀ



Đã hỏn nửa thế kỷ qua,
Tất niên có mấy bạn già gặp nhau.
Thời gian nhuộm trắng mái đầu,
Tuổi đời xấp xỉ cũng đâu thất tuần.
Đã đi muôn dặm xa gần,
Chí trai vẫn vũng bước chân giữa đời.
Bạn bè mấy đứa về trời,
Mà mình còn được nói cưòi bên nhau.
Bạn tôi ai cũng sang giàu,
Mình nghèo lại ở rừng sâu đại ngàn.
Hai ngưòi bạn đã làm quan,
Lại đem thế sự luận bàn mà chơi.
Nhiễu nhương quan lại đương thời,
Người lên, kẻ xuống số trời, duyên ta.
Bao nhiêu năm sống cách xa,
Hàn huyện bao chuyện đã qua trong đời.
Tự ta mà cũng ơn trời,
Bạn bè xưa được nói cười bên nhau.


31 /12/2020
Đề Kháng



MONG MANH

Ngày nay yêu, cưới quá nhanh,
Gia đình gắn kết mong manh vô cùng.
Cưới về mấy tháng sống chung,
Chỉ vì những chuyện lạ lùng- bỏ nhau!
Vội vàng, tìm hiểu chưa sâu,
Ly hôn, mang một nỗi đâu cả đời.
Lý do? Toàn chuyện trời ơi!
Mẹ, cha dở khóc, dở cười âu lo.
Lại mong như những ngày xưa,
Mẹ cha sắp đặt vẫn vừa lòng nhau.
Vợ chồng nghĩa nặng, tình sâu,
Trăm năm sống đến bạc đầu thủy chung.
Ngày nay, ở khắp mọi vùng,
Người ta yêu, cưới lung tung quá trời.
Quyen nhau được mấy ngày thôi,
Đã về chung sống được rồi - quá nhanh.
Lạ kỳ nữ tú, nam thanh
Còn chung sống thử xem thành duyên không?
Mười đôi nên vợ, nên chồng,
Ba đôi ly dị, đau lòng hay chưa?
Ước mong trở lại ngày xưa,
Vợ, chồng nhường nhịn cho vừa lòng nhau.
Cả đời ta sống bên nhau,
Gia đình có thiệt gì đâu hỡi người!
Bên nhau xin hãy tươi cười,
Trăm năm hạnh phúc, một đời thủy chung.

30/6/2021
Đề Kháng



GIA ĐÌNH

Tặng Th.


Người ta khi tuổi đã già,
Đi đâu cũng muốn về nhà thật nhanh.
Nhà mình hoa trái ngọt lành,
Mọi nơi đâu cũng đã thành thân quen.
Vợ chồng ngọt tiếng anh, em,
Cả đời tắt lửa, tối đèn có nhau.
Lúc nghèo cơm trắng, canh rau,
Yêu thương thì vẫn gật đầu khen ngon.
Quây quần ríu rít, cháu, con,
Chúng vừa ngoan ngoãn, lại còn thông minh.
Đó là hạnh phúc gia đình,
Đường đời tươi đẹp, vẹn tình trăm năm.

27/6/2021
Đè Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét