Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

PHỤ NỮ HƯNG YÊN QUÊ TÔI :




Hưng Yên phụ nữ rất chân quê
(Tuổi độ thanh xuân đến gái sề)
Áo gụ vương bùn nom hấp dẫn
Quần thâm thấm đất ngó đê mê
Đồng sâu gánh lúa, vai khôn tả
Bãi cạn trồng ngô, mặt khó chê
Nón lá che nghiêng cười ngỏ ý
Nam nhân tuấn kiệt ở không về.

30/06/2021
Nguyễn Đức Hưng




ĐI LÀM ĐỒNG BUỔI BÌNH MINH



Tiếng gáy vo tròn gọi rạng đông
Nông dân tấp nập bước ra đồng
Như gương mặt nước in trời đỏ
Tựa lụa chân mây rải thảm hồng
Vội vã vầng trăng chui dưới núi
Thờ ơ ánh nắng lượn trên sông
Hương sen trộn với mùi rơm, rạ
Rộn rã bờ tre chuyện vợ, chồng.

30/06/2021
Nguyễn Đức Hưng



BẢY BẠCH TUYẾT MỘT CHÚ LÙN



Bảy cô giáo giỏi, tuổi đang xinh
Dạy sớm, về khuya tập thể hình
Bó bắp căng tròn hình chuẩn chỉ
Rèn cơ chắc gọn dáng lung linh
Da săn, ngực nở chồng tươi mắt
Cổ ngẳng, eo thon vợ đượm tình
Chịu khó, kiên trì tăng sức khỏe:
Tu thân, tích đức, trí thông minh.

24/06/2021
Nguyễn Đức Hưng



THÚ CHƠI CHIM CỦA CHỊ THU



Song Thu đại tỷ thích chơi chim
Bởi thế cho nên vướng mẹ mìn
Mỏ xám cài thân cho nhựa dính
Cườm đen tạo mắt lấy kim ghim
Toàn cây bóng bẩy vì khuôn đúc
Khắp lá nhăn nheo dấu mắt nhìn
Thợ nặn thân hoa xoa quá khéo
“Chim nhà” đại tỷ chẳng còn tin!


24/06/2021
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét