Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ



Về thăm Quảng Trị hôm nay,
Lòng ta lại nhớ những ngày chiến tranh.
Bom rơi, đạn xới đất lành,
Trăm năm thành cổ bỗng thành tan hoang.
Chiến tranh hậu quả kinh hoàng,
Thành xưa hứng chịu cả ngàn tấn bom.
Đất tơi, vỡ vụn, đỏ lòm,
Đất thành đất chết, người còn được ai?
Giữ thành tám mốt(81) ngày dài,
Tháng, ngày năm ấy bảy hai(1972) anh hùng.
Đạn bom khốc liệt vô cùng,
Chiến thắng oanh liệt, lẫy lừng vang xa.
Trung đội của Mai Quốc Ca,
Đánh tan quân giặc vài ba chục lần.
Anh hùng xứng đáng bội phần,
Các anh sống giữa lòng dân muôn đời.
Tượng đài đã dựng giữa trời,
Người dân cả nước muôn đời biết ơn.
Thành xưa còn một đoạn tường,
Chứng nhân lịch sử làm gương muôn đời.
Dòng sông Thạch Hãn êm trôi,
Lòng sông lưu giữ bao người liệt oanh.
Những người chiến sĩ giữ thành,
Hòa vào sóng nước tuổi xanh muôn đời.
Bảo tàng Quảng Trị dựng rồi,
Để ghi nhớ lại một thời chiến tranh.

13/7/2021
Đề Kháng




CẦU VỒNG


“Cầu vồng đi đón cơn mưa…”,
Có đâu đã tự ngày xưa giữa trời.
Cầu vồng đẹp lắm em ơi,
Em chờ anh sẽ đón người sang sông.
Để ta se mối tơ hồng,
Trăm năm hạnh phúc, vợ chồng bên nhau.
Ngày xưa sông rộng, sông sâu,
Chưa ai bắc được cầu đâu hỡi người.
Cầu vồng anh bắc giữa trời,
Đón em lên để sống đời thần tiên.
Cầu vồng mơ thật hão huyền,
Tỉnh ra, mình vẫn an nhiên giữa đời.
Tiếc giấc mơ đẹp quá thôi…

15/7/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét