Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

EM ƠI



Này em hãy cùng nhìn theo chốn cũ
Tháng năm dòng vật lộn giữa nắng mưa
Với ruộng đồng cày cấy gặt sớm trưa
Vui cuộc sống vẫn thiếu thừa đắng ngọt
Dù gian khổ đã cùng nhau gắng vượt
Xây ngôi nhà hạnh phúc của đôi ta
Chữ tình yêu luôn đằm thắm đậm đà
Vun sới nghĩa xây thiết tha nồng cháy
Trong bão gió hay mưa giông xô đẩy
Thì đôi mình vẫn gắng đẩy con thuyền
Trên đầm sen nụ hương sắc trao duyên
Tỏa ngào ngạt thơm say miền xứ sở
Lúc vất vả bao lần đong gạo bữa
Cơm độn khoai sắn củ giữa đói nghèo
Trồng su hào làm hàng sáo treo neo
Nuôi lợn nái tính từng hèo được mất
Dẫu buôn bán cũng chỉ là chân thật
Bản nông dân từ mặt đất đi lên
Không cam lòng quyết phải có tâm bền
Xây cuộc sống thành bên mình hạnh phúc.

12-10-17
Văn Nhã

 

TRƯỜNG CŨ




Một buổi thăm trường lớp học xưa
Ngoài sân thoáng rộng mấy cây dừa
Thân bàng góc dãy phơi màu đỏ
Chậu cúc đầu nhà nở nụ thưa
Khẩu hiệu ria tường treo cửa rõ
Châm ngôn trước ngõ có từ thừa
Vàng bao lá rụng bên hè lối
Sợi nắng chao mình giỡn giữa trưa.

15-12-20
Văn Nhã


 

GỌI!...




Gọi rồi sao chẳng nói anh
Để em đợi mãi mà thành héo hon
Lạnh lùng cái giá mùa đông
Hoang vu cả chốn khuê phòng hồn teo

Mắt buồn nhạc chả thấy reo
Điện thoại ngơ ngác gác treo trên đầu
Gieo mình xuống phản canh thâu
Nhấm từng giọt tủi cho nhàu dạ em

Chờ đâu giấc mộng thôn trang
Tình ai mang lại rẻ rang giữa lòng
Hẹn thề thôi cứ mỏi mong
Dịu dàng dâng hiến cũng không...được là

Ước thầm thôi có mình ta
Sẽ yêu tất cả thân mà được không !

3-7-18
Văn Nhã

 

NGƯU CHỨC GẶP NHAU



Muốn xem trời đất chuyển mình
Để cho Ngưu gửi chút tình yêu em
Ngoài kia giọt nắng đỏ thềm
Bầu trời lãng đãng mây thêm đan sầu
Mấy hôm đài báo mưa ngâu
Cánh đồng vừa gặt phơi mầu thân thương
Ô tô chở cát tung đường
Gây bao nhiêu nỗi tơ vương bận lòng
Những là vời vợi chờ mong
Đầy hồ nước mát cây trồng đep thay
Khen cho môt lũ sở xoay
Thầu hồ nuôi cá nước đầy tháo sao
Đêm nằm gan ruột lao nao
Nay mai ruộng hạn biết nào dân yên
Dẫu gì cũng tiếng đảng viên
Họp bàn chỉ đạo cấp trên ban sầu
Thu về...
... Ngưu - Chức...
... gặp nhau.

2-7-16
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét