Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

ĐƯỜNG MÒN



Trường Sơn với những đường mòn,
Được xây tự thuở hãy còn chiến tranh.
Đường mòn nhưng lại lừng danh,
Đã vào nhạc họa, đã thành thơ ca.
Chiến tranh mấy chục năm qua,
Sức người, sức của đổ ra chiến trường.
Quyết tâm giải phóng quê hương,
Ta xây ngang dọc tuyến đường Trường Sơn.
Chí cao xẻ dọc núi non,
Anh hùng chân cứng, đá mòn tiến lên.
Xứng danh truyền thống tổ tiên,
Đã tô trang sử Điện Biên bằng vàng.
Chiến công giải phóng miền Nam,
Việt Nam thắng Mỹ lừng vang toàn cầu.
Muôn đời con cháu mai sau,
Vẫn mang truyền thống tự hào Việt Nam.
Từ đường mòn mở dọc, ngang,
Làm nên chiến thắng huy hoàng ngàn năm.

3/7/2021
Đề Kháng


XỨ ĐOÀI



Mênh mang trời, đất xứ Đoài,
Quê hương ai viết những bài thơ hay.
Xứ này xưa gọi Hà Tây,
Non xanh, nước biếc dâng đầy nhớ thương.
Ai về mua lụa Hà Đông,
Em may áo cưới cho chồng em yêu.
Ba Vì mây trắng chiều, chiều,
Sơn Tinh còn nhớ thương nhiều Mỵ Nương.
Người về đi lễ chùa Hương,
Một vùng động đẹp lạ thường trời Nam.
Đây ngôi làng cổ Đường Lâm,
Làng hai vua mấy trăm năm vẫn còn.
Ba Vì xanh biếc cỏ non,
Sữa tươi rất sạch ngọt ngon dâng đời.
Sông Đà, núi Tản giữa trời,
Tản Đà thơ hát đầy vơi nỗi lòng.
Ao Vua nước mát xanh trong,
Về Khoang Xanh thỏa ước mong của mình.
Ba Vì rừng vẫn nguyên sinh,
Tình người, tình đất thắm tình nước non.
Chùa Thầy chân núi Sài Sơn,
Mấy trăm năm mãi vẫn còn uy nghi.
Đồng bằng, bãi mía, bờ đê,
Xứ Đoài với những làng quê thanh bình.
Ai về quê lụa cùng mình?
Nhiều khu du lịch đẹp xinh đang chờ!

2/7/202
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét