Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

PHỐ HIẾN



Tìm đâu phố Hiến trong thơ?
Như lời ca cũ bây giờ ở đâu?
Ngày xưa phố Hiến đẹp giàu,
Bán buôn tấp nập thuyền tàu vào ra.
Phố xưa nổi tiếng gần, xa
Trung tâm thương mại nước ta một thời.
Một vùng phong cảnh đẹp tươi,
Phố phường xưa khiến bao người mê ly.
“ Phồn hoa thứ nhất kinh kỳ…”
Phố Hiến chỉ đứng thứ nhì mà thôi.
Phố xưa vang bóng một thời,
Nay ở đâu? Giữa đất trời Hưng Yên.
Nơi đâu trên bến, dưới thuyền?
Dấu xưa còn ở chùa chiền trầm tư.
Phố Hiến xưa đẹp như mơ,
Mai sau vẫn đẹp trong thơ ngàn đời.

10/7/2021
Đề Kháng



CẦN THƠ


Ai về thăm đất Cần Thơ,
Đây thành phố đẹp như mơ giữa đời.
Đồng bằng xa tít chân trời,
Tây Đô xinh đẹp tuyệt vời bên sông.
“Cần Thơ gạo trắng, nước trong,
Ai đi đến đó thì không muốn về”.
Dẫu còn gian khó bộn bề,
Thành phố trẻ vẫn say mê bao người.
Đất này kinh, rạch khắp nơi,
Tàu, thuyền tấp nập từ thời cha , ông.
Cái Răng chợ nổi trên sông,
Người mua, kẻ bán bềnh bồng tháng năm.
Ninh Kiều bến đợi xa xăm,
Ngày mai chắc chỉ còn nằm trong thơ.
Cầu Cần Thơ nối đôi bờ,
Liệu còn ai đợi đi đò qua sông?
Cần Thơ có cảng hàng không,
Người đi, về tự bốn phương đất trời.
Chào cô em gái xinh tươi,
Áo bà ba mặc tôn người thêm xinh.
Cần Thơ thành phố thanh bình,
Tình người, tình đất, thắm tình quê hương.

6/7/2021
Đề Kháng



BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU



Bóng đá châu Âu thật đáng xem,
Lão già lại phải thức thâu đêm.
Có nhiều trận đấu dài gần sáng,
Không ít người say mệt rũ mềm.
Mới biết thể thao đầy huyễn hoặc,
Còn hay nhiều kẻ nghiện như điên.
Chỉ còn lại một đêm chung kết,
Xem hết xong rồi được ngủ yên.

8/7/2021
Đề Kháng


BÁNH ĐẬU XANH



Quê tôi có bánh đậu xanh,
Đã thành đặc sản của thành Hải Dương.
Bánh ngon, dịu ngọt, thơm hương,
Ăn rồi là nhớ vấn vương cả đời.
Khách du đến tự muôn nơi,
Có nhiều người thích mua thôi làm quà.
Việt kiều đi các nước xa,
Mang đi để nhớ quê nhà Việt Nam.
Mấy ông già sớm thường làm,
Uống trà rồi lại luận bàn việc chung.
Lại mang bánh đậu ăn cùng,
Hương trà, hương bánh thơm lừng mùi hương.
Ai về qua đất Hải Dương,
Nhớ mua bánh đậu xanh thơm làm quà.

5/6/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét