Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

CHÙM THƠ VIẾT VỀ MẸ CỦA CÔ NGUYỄN THỊ CẨM TÚ


Chúng ta đã xúc động trước bài thơ KHÓC MẸ của cô Nguyễn Thị Cẩm Tú qua lời bình của thày Đỗ Đình Tuân. Cô viết nhiều thơ về người mẹ kính yêu của mình, có lẽ cô cũng nói hộ nhiều người tình cảm sâu nặng dành cho Mẹ. Tri Ân sẽ chia sẻ chùm thơ viết về mẹ của cô Nguyễn Thị Cẩm Tú.

CHÂN TRỜI
Kính tặngMẹ yêu quý

U hỏi con nơi ấy
Đã là chân trời chưa
Con nhìn U ngây thơ
Vẫn giữa trời U ạ
Hai U con thấy lạ
Vậy chân trời ở đâu?
Cố học để mai sau,
Tìm chân trời con nhé.
Lời của U ngày bé
Theo con suốt cuộc đời
Quyết đi tìm chân trời
Để đưa U đến ngó
Lời của U con tỏ
Biết chẳng có chân trời
Dù đi hết cuộc đời
Con vẫn còn phải học.

Hà Nội 02/2003


VIẾT TẶNG MẸ KÍNH YÊU

Hơn nửa thế kỷ trôi qua
Mẹ luôn tần tảo để mà nuôi con
Bình dân học vụ vẫn còn
Mẹ đem dạy lại các con thành người
Con vào đại học Mẹ cười
Mẹ rằng con Mẹ lớn rồi thật ư?
Quên sao được lời mẹ ru
Bờ tre xanh thắm gió đu cánh cò
Quê Mẹ vầng trăng cũng no
Mùa gặt trăng thắp sáng cho cả làng
Dưới trăng Mẹ thật dịu dàng
Mẹ ngồi sàng những hạt vàng nuôi con
Mùa cấy lưng Mẹ lom khom
Tay chia bao khóm mạ non cho đời
Đến nay Mẹ đã già rồi
Lưng còng, lòng vẫn ấm lời yêu thương
Mỗi lần về thăm quê hương
Con thấy tóc Mẹ màu sương thêm dày
Chúng con đi khắp đó đây
Nhớ về Mẹ, nhớ những ngày ấu thơ
Quê nhà Mẹ ngóng Mẹ chờ
Thân tằm nhả những sợi tơ cho đời.
Hà Nội 02/2003


NHỚ LỜI U DẶN
Viết tặng Mẹ kính yêu

Khi con đi học xa nhà
Lời U căn dặn thiết tha đủ điều
U ơi những sớm những chiều
Nhớ U lời dặn theo nhiều miền quê
Nay U cháu chắt đề huề
Lưng còng lòng thẳng, chẳng hề thiệt hơn
Cuộc đời trải mấy nguồn cơn
Chúng con thành đạt đền ơn tuổi già
Cũng là hồng phúc của nhà
Cũng là nhân đức Mẹ Cha để dành
Nhớ U khói bếp mờ xanh
Mồ hôi ướt đẫm bát canh cua cà
Nhớ U tháng bảy tháng ba
Đội mưa gánh bão đồng xa ruộng gần
Nhớ U khuya sớm tảo tần
Củ khoai con ốc, con thành cử nhân.
Hà Nội 02/2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét