Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

THƠ XUÂN TẶNG VỢ

Xuân này ta đã bảy hai
Vợ ta sáu sáu vẩn lai láng tình
Hai ta đôi lúc còn kình
Nghĩa tình vẫn nặng như mình với ta
Xuân này hơn mấy xuân qua
Vợ lo sắm tết ăn qua tận rằm
Thương vợ chu đáo ân cần
Mong rằng em vẫn mặn nồng như xưa
Hai ta quấn quýt sớm trưa
Sống bên con cháu sáng trưa mỗi ngày
Dù cho trời đất đổi thay
Hai ta chung sống đến ngày qui tiên

Mồng 4 tết Tân Mão,6-2-2011)
VIẾT CẢNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét