Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Xin Thầy Tuân bày cho!

Lên lão nên mừng hay nên lo?
Xin Thầy thọ giáo rõ giùm cho
Em đây tấp tểnh mong lên lão
Chợt thấy hân hoan lẫn đắn đo.

Vốn dĩ ngố tàu tính bẩm sinh
Lại thêm Thiên bẩm quá gà mờ,
Nhỡ mai lên lão, tăng thêm nữa
Ngố Tàu tiến tới ngố Liên Xô?

Ơ hơ…em nghĩ ra một ý
Hay cứ thế này, ứ lão đâu!
Răng rơi, tóc rụng, duyên lặn mãi,
Giờ đã thế rồi, lão mà chi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét