Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

NGÀY XUÂN, NGHĨ VỀ SLOGAN CỦA TRI ÂN


"Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương…"


Cảm ơn Mẹ đã cho con cuộc sống
Và cho con có một trái tim
Biết yêu thương, biết hờn, biết giận
Biết lẽ đời và biết phải hy sinh

Cảm ơn Cha đã cho con khối óc
Biết trắng đen, biết phân biệt đúng sai
Biết đứng vững qua những ngày gian khó
Biết sống ở đời cho đáng mặt làm trai

Cảm ơn Thày đã cho em tri thức
Và chắp cho em đôi cánh chim hồng
Cho em biết ước mơ, khát vọng
Bay tới chân trời, góc bể mênh mông

Cảm ơn em, một người xa lạ
Đã cho tôi cả một tình yêu
Tha thiết, thủy chung và vô cùng đằm thắm
Làm dịu hồn tôi như ngọn gió ban chiều

Cảm ơn bạn với tấm lòng độ lượng
Và vòng tay rộng lớn, bao dung
Chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui, sướng khổ
Tình chúng ta trong sáng đến vô cùng

"Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Cuộc đời ơi, ta nợ Người nhiều lắm
Nên đời này, xin dâng hiến muôn phương.


NKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét