Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

BÀ NỘI CỦA EM



Em yêu bà nội
Bà đã qua đời
Nhớ bà cười tươi
Khi em mừng rỡ
Bà chạy theo dỗ
Lúc em khóc nhè
Nhớ lúc bắt ve
Mồ hôi nhễ nhại
Bà lấy khăn vải
Lau khô mồ hôi.

Ngày ấy đâu rồi
Biết bao đau xót
Rất nhiều trái ngọt
Bà dành phần em
Mùa hè mua kem
Mua đông mua táo
Nhớ ngày mưa bão
Bà ru à ơi
Từng hạt mưa rơi
Bay ngang cửa sổ.

Bà ơi cháu nhớ
Bà ốm trên giường
Bà gầy trơ xương
Rụng bao nhiêu tóc
Cháu gọi cháu khóc
Sao bà không thưa
Ông nội đánh lừa
Bà đi cõi Phật.

Hôm nay bà mất
Vừa tròn hai năm
Cháu hứa học chăm
Được nhiều điểm giỏi
Đêm mơ cháu gọi
Bà ơi ! Bà ơi !

01/7/2020
Nguyễn Trung Hiếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét