Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

MẤT NGỦ



Bỗng dưng phải thức trắng đêm,
Miên man suy nghĩ, khổ thêm bệnh già.
Cái thời trai trẻ xưa xa,
Đặt mình là ngáy thật là như tiên.
Bây giờ chạy chữa mất tiền,
Một tuần lại có nhiều đêm thức hoài.
Thức lâu-đêm thật là dài,
Thấy thân đày đọa bi ai cõi trần.
Tháng dài cứ thức nhiều tuần,
Là xa trái đất, là gần trời xanh…


13/12/2019
Đề Kháng



CHÙA KEO



Ngôi chùa Keo ở tỉnh Thái Bình,
Là ngôi chùa đẹp nhất nước mình.
Chùa cổ bốn trăm năm lịch sử,
Nơi nhân dân thờ tự tâm linh.
Chùa toàn bằng gỗ lim vững chắc,
Mộng khít vào nhau thật tài tình.
Hàng năm ngôi chùa Keo mở hội,
Cầu dân an, đất nước thái bình.


25/7/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét