Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

XƯA VÀ NAY




Bình minh tháng tám hồng tươi
Muôn năm cách mạng trong thời Việt Nam
Màu son rực rỡ muôn vàn
Tung bay khắp chốn cao sang tuyệt vời
Cờ sao lấp lánh nơi nơi
Ba miền đất nước chung lời đứng lên
Đồng tâm xốc tới xây nền
Non sông độc lập nêu tên địa cầu
Hòa bình sáng mãi năm châu
Phồn vinh ánh sẽ thêm mầu nước non

Bây giờ cuộc tiến nhanh hơn
Đi vào bốn chấm cho đời hái sao
Giàu sang hạnh phúc vinh hào
Niềm vui rộn rã thắm bao ân tình
Dâng lên quả trái thơm xinh
Lòng ơn khởi nghĩa từ sình thưở xưa
Công lao của đảng cao thừa áng mây
Nhân dân nhớ đức cao dày
Trung thành nguyên mãi đôi tay dựng nhà.


19-8-20
VĂN NHÃ


 

THĂM VƯỜN




Long An một buổi thăm vườn
Ao sâu cá lượn dừa vươn trái nhiều
Hoa mai mấy rặng thêm yêu
Xanh vồng mít thái cây điều mộng mơ
Vòng quanh định vượt qua bờ
Theo đường đến phố ngày xưa có còn
Sông Vàm Cỏ khúc ca son
Đêm nao đánh trận tàu bòn phía xa
Trong thôn lính ngụy la cà
Che hầm những lá dừa ta đậy vào
Bao năm thấy vẫn làm sao
Bây giờ trở lại lòng nào nhớ nhung.

21-6-20
Văn Nhã



LÀNG VĂN HÓA



Dân phấn khởi muôn nhà góp sức
Giỏi giang điều cộng lực tiến lên
Dựng nếp sống cho bền sự thực
Giữ văn minh náo nức tạo nền

Phải lịch sự thành viên một khối
Chấp hành thông rõ mỗi điều cần
Mọi qui định vì dân thật nổi
Cùng vươn mình rửa lỗi khơi trong

Làng văn hóa đồng lòng mới được
Đua làm giàu xóa bước nghèo xưa
Xây nghĩa tình nắng mưa sau trước
Mãi đàng hoàng mực thước cho vừa..

2-8-20
Văn Nhã





ĐỢT MƯA BÃO BẮC BỘ



Mưa bão lên vùng cao trải
Gây đời khốn khổ lao đao
Tràn lan đất đá băng trào
Cuốn cuộn mang đi tất cả

Cát củi que cành của lả
Nhiều ngày vất vả long đong
Kiếm tìm mọi chốn muôn vòng
Lận đận đồi cây núi thắm

Ruộng bậc thang vừa mới sửa
Hoang tàn một trận băng qua
Nhà trôi biết ở đâu là
Lợn thỏ cùng nhau lũ lượt

Quốc lộ trôi theo với nước
Ân tình lẩn bước chơi vơi
Mưa rông cuổm lấy bầu trời
Để mãi chòm mây kéo vởn

Muôn được phân đều hết thảy
Thiên nhiên phải tự cân bằng
Con người chủ thể lên chăng
Tạo nghĩa trồng rừng chặn thủy.

17-8-20
Văn Nhã



LÚA QUÊ

(thể hình thoi)



Nghĩa...đẹp
Quê hương...xanh lúa
Màu thắm đem diệu huyền
Chia mành cảnh vẻ khoe duyên
Heo may đến lá vời yểu điệu
Niềm phấn khởi thêm đà say thể diễu
Vị mùi thơm cộng hưởng khắp mọi con đường
Ngọt ngào thay sắc thái yêu thương
Nông nghiệp muôn đời đất nước
Sản xuất và nuôi được
Người dân Việt
Tha thiết
Mong.


1-8-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét