Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

THÁNG BẢY VU LAN






Vu lan tháng bảy về đây
Tình yêu bố mẹ đong đầy nặng ân
Bao năm nếm trải phong trần
Gian nan khổ hạnh đủ cân gánh gồng

Mục Kiền vất vả lao công
Vào miền hạ giới tìm vòng vấn xem
Dù mang tội phạm mon men
Giải oan để mẹ khỏi miền lạn lâm

Lời kêu thấu hiểu hoàng trầm
Nam mô đà phật quan âm thả người
Niềm ơn trả nghĩa ai ơi
Vu lan báo hiếu nhớ thởi chớ quên

Lòng con thỏa mãn trăm miền
Vàng hương khấn nguyện làm tiên giữa đời
Vong linh mọi ngả muôn nơi
Ngày rằm xá tội vài lời nôm la.

20-8-20
Văn Nhã



 

GỬI BÍCH- VĂN...


Đồng xanh vạt lúa vào thì
Cho mùa gấp bội vui khi gặt về
Dâu xanh ngắt tới chân đê
Dòng sông êm ả đó quê hương mình!
Bao la bát ngát ngô xanh
Đôi bờ tiếng hát bên gành véo von
Con đò sóng nổi mé cồn
Làn mây thổn thức nụ hôn gió vời
Muôn dòng sông đổ biển khơi
Trăm năm cũng một kiếp người bể dâu...
Nguyên Du chớ để Kiều sầu
Tình trong chữ ái xanh câu đợi chờ.


17-7-20
Văn Nhã

 


THU VU LAN




Mùa thu tháng tám heo may
Vầng dương chiếu rọi bao ngày mải mê
Rừng hoa tỏa ngát hương thề
Niềm mơ thắm đượm ai chê được gì
Ban mai dịu mát đường đi
Bao người nhộn nhịp vào thì đón nhau
Mong chờ khát vọng trầu cau
Mà lòng mãi ước tươi màu thế gian
Hương thơm trải khắp non ngàn
Dâng người dịp lễ vu lan tuyệt vời.


15-7-20
Văn Nhã


 


ĐẾN VÙNG CAO



Cùng nhau một chuyến vùng cao
Ban trưa tới đỉnh mời vào chuyện hay
Trên biên gác giữ nơi này
Cheo neo dốc vực đôi tay tuyệt vời
Đem quà biếu tặng đầy vơi
Ơn người giáo vụ hương đời đắm say
Như tiên nữ của làn mây
Yêu trò mến lớp ngàn ngày vượt lên
Gian nan thiếu thốn gan bền
Cho non nước vững càng lên sắc hồng.

22-7-2002
Văn Nhã

 



HOA SEN


Đường thể dục trong chiều rực rỡ
Nhìn hồ sen cởi mở bao điều
Sắc tươi vàng gợi thắm lòng xiêu
Nức vị đắm tình yêu cao vợi

Giữa đầm ấy bao lời vẫy tới
Lá xanh ngời đẹp thới bình minh
Mùi hương say xoáy cuộn lòng mình
Se mãi nguyện trung trinh vẹn nghĩa

Em ngắt nụ mang về để đĩa
Thấy trên nhà mọi phía len sang
Niềm miên man trải rộng thôn làng
Thổn thức nhớ người đang thuê mướn

Rực rỡ ảnh ong chao bướm lượn
Sóng đưa hình ngỡ phướn rung rinh
Ngát đầm hoa sắc tỏa xanh tình
Ta ngắm mãi thêm xinh mọi nẻo.


26-7-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét