Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

NGẮM ĐẢO HÒN NGỌC VIỆT

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyen Diep, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng


Cáp treo vượt đến đảo Hòn Tre
Đảo vịnh ngoài xa nỗi khát thèm
Những nóc nhà cao Phạm Nhật Vượng
Thủy cung cá lượn dọc ngang xem

Đang hè cái nắng cũng mau thêu
Đỏ rực vòng quay đủ các chiều
Vạn điểm vui chơi thu hút khách
Tha hồ ngắm sắc đẹp thêm yêu

Mười năm dạo ấy sức vì lo
Chẳng dám bon chen đến nẻo cò
Tủi phận ngồi chơi bên quán trọ
Hôm nay thỏa nguyện bởi say cho. 

28-7-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét