Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

MỘNG HÃO





Người đi xa tít chân trời,
Bỏ ta ở lại bên đời bơ vơ.
Ra, vào ta những ngẩn ngơ,
Còn riêng ta giữ ước mơ ở đời.
Người đi đâu? Đến xa vời,
Đã thề sao chẳng giữ lời người ơi?
Người đi mang cả hồn tôi,
Để ta mộng hão tìm người vu vơ!

13/12/2019
Đề Kháng




VƯỢT BIÊN



Dọc đường biên giới nước ta,
Đường mòn, lối tắt mở ra quá nhiều.
Cộng đồng lắm kẻ dám liều,
Kiếm tiền thì biết bao nhiêu cho vừa?
Đồn biên phòng đặt quá thưa,
Bọn này lợi dụng đón đưa người vào.
Việt Nam thắng dịch, tự hào,
Cũng là công sức của bao tháng trời.
Nay nhiều người nhiễm bệnh rồi,
Tội này của lũ đưa người vượt biên.
Chúng mong kiếm được nhiều tiền,
Bất cần, dù có mang thêm bệnh vào.
Nước ta dù cảnh giác cao,
Đến nay nhiễm bệnh thêm bao nhiêu người!
Tội hình sự quá rõ rồi,
Tội này cả đất, cả trời không tha.
Chúng đang làm hại dân ta:
Bỏ tù, phạt nặng để mà răn đe.
Quyết tâm thắng dịch lời thề,
Giữ cho thành phố, làng quê thanh bình.

31/7/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét