Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

BÊN ĐÌNH TÂN TRÀO CẢM TÁC



Bảy nhăm năm ngôi đình tỏa sáng
Nước Việt Nam cách mạng thành công
Quốc dân đại hội một lòng
Phất cao mãi ngọn cờ hồng đảng trao

Đoàn người đến Tân Trào vãng cảnh
Bên ngôi đình nhớ ảnh hình xưa
Thời gian khẩn thiết đâu thừa
Ngàn năm vận hội dù mưa phải giành

Đất nước đẹp thăm tình của Bác
Đình Tân Trào khúc nhạc lòng dân
Trong Nam ngoài bắc đều cần
Đồng tâm đánh đổ thực dân Pháp tà

Quyền độc lập muôn lần quý giá
Dù Trường Sơn cháy cả cũng đành
Lời sông núi mãi vang thanh
Nà lưa tiếng Bác mưu thành nước non.


16-8-20
Văn Nhã




HỘI CÔN SƠN

(Thể hình cây thông)



Núi
Côn Sơn
Gió lặng vờn
Rừng thông rợp mát
Nắng tỏa vàng đào dạt
Mây bay tận đỉnh đèo xa
Bao người đi tấp nập lượt là
Hội
Mùa xuân
Đẹp tuyệt trần
Nam thanh nữ tú
Đủ các màu sặc sỡ
Mơ màng lộng lẫy văn nhân
Đẹp làm sao cảnh mới tươi nhuần
Múa
Đàn ca
Khúc nhạc vang
Câu hò rộn rã
Ấm áp lời yêu cả
Rừng ngân vút ngọn rì rào
Để muôn lòng rạo rực xuyến xao

15/8/20
Văn Nhã
Hồ sóng cuộn mơ màng sắc đó
Bao ý tình nhuộm cỏ rung rinh
Đẹp cùng như ướp mật song hình
Muôn vẻ đậm cho sinh loài cá

Giữa ao nước bao nhà định thả
Mãi tươi hồng còn cả tím xinh
Vì con người tổ quốc an bình
Cho ngọn mãi trung trinh nguyên vẹn

Ôi cuộc sống muôn điều bẽn lẽn
Dù ong bầy bướm thẹn xôn xao
Vẫn cùng nhau luyện chí anh hào
Dựng đức nghĩa gởi trao nhân ái

Lòng yêu đắm xá chi nguồn thải
Dạ bao dung thế thái xanh ngời
Tạc trong lành ở khắp nơi nơi
Hoa súng đỏ cho đời khát vọng.

27-7-2020
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét