Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

MÌNH?



Mười năm cắp sách đến trường,
Lại ôm vở đến giảng đường bốn năm.
Đi xa cũng lại về gần,
Nắng, mưa đã nhuộm hoa râm mái đầu.
Nhiều khi không biết về đâu,
Có câu hỏi, chẳng có câu trả lời.
Cuộc đời tơ nhện rối bời,
Mắc vào mới biết mình người ngu si!

21/8/2019
Đề Kháng


 

MÚA RỐI NƯỚC



Được xem rối nước Việt Nam,
Đây là tryền thống dân gian bao đời.
Chỉ trong bể nước nhỏ thôi,
Mà thu vào cả đất, trời mênh mông.
Người nông dân cũng gánh gồng,
Cùng vui lao động trên đồng hát ca.
Cũng từ lao động mà ra,
Niềm tự hào của ông cha nhiều đời.
Bạn bè quốc tế khắp nơi,
Thích xem rối nước của người Việt Nam.
Sẽ còn mãi với thời gian,
Lưu truyền rối nước cho ngàn năm sau.
Thế gian hỏi có ở đâu?
Có múa rối nước thẳm sâu nghĩa tình.
Tự hào trên đất nước mình,
Dân gian có những loại hình thật hay.
Tương lai mãi mãi sau này,
Múa rối nước vẫn đắm say lòng người.

23/7/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét